"Nỗi lòng của người vợ phải xin tiền mẹ đẻ để đưa cho chồng"
Mới kết hôn gần 1 năm và đang mang bầu hơn 2 tháng, Thu Phương, 25 tuổi, cảm thấy mệt mỏi với chồng quá keo kiệt. Trước đây, khi yêu nhau, gia đình Phương đã phản đối mối quan hệ này vì hoàn cảnh khác biệt. Gia đình Phương không giàu nhưng cũng có của ăn của để, trong khi nhà chồng lại nghèo và chồng Phương chi tiêu rất tiết kiệm. Phương buồn bã chia sẻ rằng cô không ngờ chồng lại trở nên keo kiệt như vậy. Thời gian đầu sau cưới, chồng vẫn hào phóng, nhưng sau đó Phương thường phải xin tiền mẹ để chi tiêu và không dám mua sắm cho bản thân.
Sau một tháng cưới, chồng chưa bao giờ đưa vợ đi chơi hay cho tiêu xài thoải mái, mặc dù lương của anh gần 10 triệu. Vợ phải khai báo mọi khoản chi tiêu, trong khi những khoản nhỏ từ mua sắm gia đình khó nhớ. Khi không nhớ, chồng lại hỏi cặn kẽ và làm vợ tủi thân. Phương đi làm với lương chỉ hơn 4 triệu, nhưng do ốm nên lương giảm sút. Khi Phương muốn chồng chở sang nhà mẹ đẻ gần đó, anh từ chối với lý do gây sốc.
Anh bảo không đi làm ra tiền mà lại đòi sang nhà bà ngoại chơi thì sẽ tốn thêm tiền xăng. Đặc biệt, Phương vừa phải xin nghỉ không lương 15 ngày do ốm, nên bố mẹ khuyên lên nhà chơi giúp. Thỉnh thoảng, Phương đứng phụ bán hàng ở cửa hàng tạp hóa nhỏ của bố mẹ, và mẹ hứa cuối tháng sẽ cho một ít tiền. Nhưng chồng Phương liên tục hỏi mẹ cho bao nhiêu tiền. Cảm thấy bực bội, Phương đã cãi lại anh, nhưng anh lại chửi cô không ra gì và cấm không cho đi nhà ngoại vì cho rằng không thấy tiền đâu thì ai đổ xăng cho cô. Hoàng Mai, 27 tuổi, cũng rơi vào tình trạng tương tự, luôn cảm thấy ngột ngạt vì chồng chỉ biết đến tiền.
Mặc dù chưa nghĩ đến ly hôn, nhưng tình cảm vợ chồng Mai đã rạn nứt rất nhiều. Sau 3 năm kết hôn, họ vẫn chưa có con do chồng Mai tinh trùng yếu. Họ đã thực hiện thụ tinh ống nghiệm 2 lần nhưng không thành công, vì vậy chồng Mai khuyên vợ nghỉ làm để tập trung cho lần thụ tinh thứ 3. Mai chia sẻ rằng từ khi ở nhà, áp lực chi tiêu khiến cô rất căng thẳng. Chồng cô thường xuyên hỏi cô đã mua gì và phàn nàn về việc chi tiêu, dẫn đến nhiều cuộc cãi vã giữa hai người.
Mai thường bị chồng chê bai và không được lắng nghe khi phản ánh về chuyện tiền bạc. Mặc dù cô muốn nói lại, nhưng chồng lại thường đánh và trách mắng. Cô giải thích rằng khi đi làm thụ tinh ống nghiệm, cô phải xin tiền từ bố mẹ mình, có khi 10 triệu, có khi 5 triệu để lo cho hai vợ chồng. Trong ba tháng không có lương, Mai phải về xin tiền mẹ để đưa cho chồng. Từ khi cưới, chồng giữ toàn bộ lương và chỉ đưa cho cô một khoản cố định để chi tiêu, còn những chi phí khác cô phải xin phép trước.
Mấy tháng qua, mình không đi làm vì lo chồng bị thâm hụt ngân sách ảnh hưởng đến khoản tiền dự phòng cho việc thụ tinh. Mình đã phải xin tiền bố mẹ hai lần để đưa cho chồng, để anh đỡ cằn nhằn. Dù biết đó là tiền của bố mẹ vợ, chồng vẫn vui vẻ nhận.


Source: https://afamily.vn/noi-kho-cua-nguoi-vo-phai-ve-xin-tien-me-de-dua-cho-chong-20140704044359751.chn